"Ba tháng sau cưới, tôi lo lắng vì chưa có tin vui và bị mẹ chồng nghi ngờ"
Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới, và cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và chưa sẵn sàng sinh con ngay, vì còn trẻ (tôi 20, chồng 23) và muốn tích lũy cho con sau này. Tuy nhiên, gia đình đã giục giã quá nhiều, khiến chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Ngay tháng đầu tiên, mẹ chồng đã thúc giục tôi đi khám, mặc dù tôi chỉ mới cưới và đang lên kế hoạch. Dù tôi nói rằng chưa cần thiết, nhưng bà vẫn muốn có cháu nội ngay. Cuối cùng, chúng tôi quyết định không kế hoạch nữa. Sang tháng thứ 2, bà gửi cho tôi nhiều thuốc sắc, nhưng tôi lo lắng và không dám uống.
Tôi buộc phải giấu mẹ chồng về chuyện này. Sau 5 ngày uống thuốc, bà lại gọi hỏi tôi có thấy khác không. Tôi không biết phải trả lời sao, không lẽ nói đó không phải thuốc tiên! Áp lực về việc có con khiến cuộc sống tôi trở nên ngột ngạt. Mẹ chồng thường xuyên gọi điện sốt ruột, làm tôi sợ hãi. Mới cưới 2 tháng, tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Khi về quê dự đám cưới em họ, tôi phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với hàng loạt câu hỏi về con cái. Tôi phải lặp đi lặp lại rằng chưa có gì, và nghe những lời cảnh báo, trách mắng từ mọi người.
Tôi chỉ biết im lặng và cười gượng. Từ sáng đến trưa đã bị tra tấn, đến bữa cỗ, mẹ chồng tôi lại đứng cạnh nói: "Cưới nhau 3 tháng mà chẳng có gì, chắc có vấn đề." Bà còn thêm vào: "Thằng H khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì sao mà khó được!" Tôi chết lặng, cảm thấy như mọi lỗi lầm đổ lên đầu mình. Bà nói oang oang giữa đám đông khiến tôi chỉ muốn chạy đi khóc, nhưng cố kìm lại để giữ thể diện cho bà. Về nhà, tôi kể cho chồng, anh tức giận trách mẹ không tế nhị. Nhưng mẹ chồng chỉ bĩu môi: "Nghe mẹ, lần này lên Hà Nội cho nó đi khám, biết đâu mày vớ phải đồ bỏ đi." Bà còn hỏi: "Có thật nó yêu mày là người đầu tiên không?".
Có lẽ bà quên rằng tôi đang nghe thấy mọi lời bà nói. Bà không biết rằng bà đã làm tổn thương tôi. Sau chuyến về quê, tôi cảm nhận rõ hơn thân phận làm dâu, và chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân như vậy. Tôi muốn kêu lên với mọi người rằng xin đừng đồn thổi về chuyện con cái của chúng tôi nữa. Tại sao mẹ chồng không hiểu rằng tâm lý thoải mái mới có thể có con? Bà còn hỏi chồng tôi về những mối tình trước đây của tôi, như thể bà nghi ngờ tôi không xứng đáng làm dâu. Áp lực về con cái thật sự khiến tôi ngột ngạt. Tôi chỉ mong có con sớm để thoát khỏi tình huống này và để mẹ chồng không còn nghi ngờ tôi nữa.


Source: https://afamily.vn/cuoi-3-thang-ma-chua-bau-bi-toi-am-uc-bi-me-chong-nghi-la-gai-hu-6461.chn